Tiêu đề mới: "Bữa cơm tối căng thẳng: Tôi ngăn mẹ chồng ép chú út cưới vợ, nhận ngay ánh mắt trách móc từ cả nhà"
Em chồng tôi 26 tuổi, đã đi làm 3 năm với lương 15 triệu mỗi tháng. Mẹ chồng thường giục em lấy vợ, cho rằng công việc ổn định và tuổi cũng đã lớn. Tuy nhiên, em chồng từ chối vì chưa có nhà riêng, không muốn sống chung với gia đình đông người. Tôi ủng hộ em vì sống chung dễ gây mâu thuẫn. Chồng tôi cũng đề nghị nếu em lấy vợ thì nên thuê nhà riêng và sẽ hỗ trợ sau này. Tôi cảm thấy không ổn khi mọi người giục em lấy vợ sớm, nên đã góp ý rằng đàn ông lương dưới 20 triệu thì nên cân nhắc trước khi kết hôn.
Từ hôm đó đến giờ, bố mẹ chồng vẫn giận tôi. Khi tôi nói về việc lương 15 triệu chưa đủ để lập gia đình, mẹ chồng tức giận quát tôi, và chồng cũng mắng tôi im lặng. Tôi thấy ấm ức, chỉ biết vùi mặt vào bát cơm. Tôi không sai khi nghĩ rằng nếu không có nhà cửa thì sống chung sẽ khó khăn. Thay vì cưới vợ khi chưa đủ điều kiện, sao không chờ vài năm để ổn định hơn? Bố chồng không nói gì với tôi và cứ lờ đi, còn mẹ chồng thì thỉnh thoảng lườm tôi như thể tôi đã khinh thường con trai bà.
Tôi đang thắc mắc mình đã sai ở đâu và có nên xin lỗi bố mẹ chồng không. Nếu xin lỗi thì tôi cảm thấy ấm ức, nhưng để tình trạng này tiếp diễn thì tôi lại cảm thấy như bị hắt hủi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn!
Source: https://afamily.vn/trong-bua-com-toi-toi-vua-can-me-chong-ep-chu-ut-lay-vo-da-bi-ba-dap-dua-xuong-mam-ca-nha-chong-trach-moc-luom-nguyt-20200315174341634.chn